Triển lãm 300 bức ký họa Mẹ Việt Nam anh hùng

author 07:58 25/07/2012

(VietQ.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2012), ngày 24/7 tại Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức triển lãm mang tên “Nét vẽ tri ân”.

“Nét vẽ tri ân” là cuộc triển lãm lần thứ 2 tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam về tranh ký hoạ Mẹ Việt Nam anh hùng của họa sĩ Đặng Ái Việt. Bằng 300 bức ký họa, triển lãm là sự tổng kết toàn bộ cuộc hành trình của họa sĩ với những kỷ niệm và câu chuyện đầy xúc cảm của bà về các Mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước.

Họa sĩ Đặng Ái Việt đi khắp mọi miền tổ quốc để vễ chân dung cho các Mẹ Việt Nam anh hùng.
Họa sĩ Đặng Ái Việt đã đi khắp mọi miền Tổ quốc, vẽ chân dung cho các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Họa sĩ Đặng Ái Việt đã thực hiện cuộc hành trình vẽ chân dung các Mẹ Việt Nam anh hùng ở khắp mọi miền Tổ quốc khi bước vào tuổi 62 trên chiếc xe Chaly bé nhỏ. Tự túc toàn bộ chi phí, cuộc hành trình gần 3 năm (2/2010 - 6/2012) đã đưa họa sĩ đến 63 tỉnh thành, vượt qua 35.600 km và vẽ được 863 bức chân dung.

Đặc biệt, trong triển lãm lần này, những kỷ vật hoạ sĩ đưa ra trưng bày gắn với những câu chuyện cảm động như đoạn trích nhật ký hành trình vẽ Mẹ Việt Nam anh hùng lưu lại cảm nhận của họa sĩ khi đến với mỗi Mẹ: mớ rau má khô do Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cham ở Hoằng Hóa, Thanh Hoá tặng cho họa sĩ; cây bút do Trung tướng Nguyễn Hữu Uớc tặng, họa sĩ dùng để ghi lên những bức tranh đã vẽ.

Sau buổi triển lãm kết thúc, họa sĩ Đặng Ái Việt sẽ tặng 300 bức tranh cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để trưng bày và lưu giữ tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Bên cạnh triển lãm “Nét vẽ tri ân”, cuốn sách “Chân dung Mẹ” in toàn bộ 300 bức ký họa từ cuộc triển lãm cũng được xuất bản và ra mắt độc giả. Triển lãm mở cửa từ 24/7/2012 đến hết tháng 9/2012, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thu Huyền

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang