Cảnh giác con nghiện chuyên đập cửa xe ăn vạ ở các ngã tư Hà Nội

author 15:28 09/05/2015

(VietQ.vn) - Là con nghiện nặng, đối tượng Nguyễn Minh Đức (30 tuổi, Hà Nội) thường rình rập ở các ngã tư để chọn "con mồi" rồi lao đến đập cửa, vu oan cho lái xe rằng vừa gây tai nạn và đòi bồi thường tiền triệu.

Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 9/5, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã lập hồ sơ, điều tra xử lý Nguyễn Minh Đức (SN 1985, trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, là con nghiện ma túy nặng) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Đức khai cùng với 1 đối tượng khác thường đi xe máy đến các ngã tư quan sát các phương tiện đứng chờ đèn đỏ. Khi thấy xe ô tô, nhất là biển địa phương ngoài Hà Nội thì Đức dùng thủ đoạn chặn xe, vu oan cho lái xe vừa va chạm giao thông với hai bố con mình. Nếu không chịu đưa tiền thì sẽ hành hung, đập phá xe.

Con nghiện Nguyễn Minh Đức tại cơ quan công an

Con nghiện Nguyễn Minh Đức tại cơ quan công an. Ảnh ANTĐ

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 6/5, tại ngã tư Hoàng Đạo Thúy - Lê Văn Lương, anh Trần Công Ba, SN 1977, trú tại xã Thái Dương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, dừng xe ô tô 4 chỗ  BKS: 17A – 000.05 chờ đèn đỏ, bất ngờ khi thấy một đối tượng liên tiếp đập vào nắp capô và thành xe.

Nghĩ xảy ra chuyện, anh Ba hạ kính xe, liền bị đối tượng hung hăng áp sát, đe dọa rằng xe ô tô của anh đã va chạm giao thông với hai bố con anh ta, con gái bị thương nặng yêu cầu phải bồi thường 3 triệu đồng, nếu không sẽ đập vỡ kính, đánh lái xe vì tội đi ẩu.

Tại thời điểm đó, rất đông người đi đường đứng chờ đèn đỏ chứng kiến vụ việc, tuy nhiên không ai dám can thiệp vì đối tượng hung hăng, liên tục chửi thề. Biết gặp phải đối tượng ăn vạ, anh Ba đành lấy ví đưa số tiền hơn 2 triệu đồng cho gã lạ mặt kia. Khi đối tượng vừa cầm số tiền thì tổ công tác Công an phường Nhân Chính làm nhiệm vụ ngay gần đấy ập đến, yêu cầu đối tượng về trụ sở Công an.

Để dễ bề vu oan ăn vạ, con nghiện Nguyễn Minh Đức thường rình rập ở các ngã tư đèn đỏ để xác định ‘mục tiêu’

Để dễ bề vu oan ăn vạ, con nghiện Nguyễn Minh Đức thường rình rập ở các ngã tư đèn đỏ để xác định ‘mục tiêu’. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, vừa thấy tổ công tác, đối tượng “ăn vạ” này có hành vi chống đối, vén tay, vén áo chỉ những nốt nổi trên người, tuyên bố đang bị HIV giai đoạn cuối, đe dọa không ai được tiến đến... Trước sự việc này, 2 cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nhân Chính buộc phải khống chế áp giải đối tượng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn làm rõ, trước đó khoảng 1 tuần, tại ngã tư Khuất Duy Tiến con nghiện Đức cùng đồng phạm đã chiếm đoạt 2 triệu đồng của một lái xe ôtô khác với thủ đoạn vu oan gây tai nạn rồi ăn vạ tiền tương tự như trên, báo An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang