Vụ đại sứ Nga bị giết: Vợ và mẹ khóc nức nở đón chồng trở về quê hương
Đại sứ Nga bị bắn: Bộ trưởng ngoại giao Nga nói đây là thảm kịch
Ám sát Đại sứ Nga Andrei Karlov là hành động đê hèn và khiêu khích
Phóng viên AP choáng váng kể lại giây phút đại sứ Nga bị bắn
Hôm nay, 21/12, thi thể của đại sứ Nga bị bắn tại Thổ Nhi Kỳ đã được đưa trở về Nga, dưới sự đồng hành của Bộ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.
Được biết, vợ đại sứ Nga Andrei Karlov, bà Marin, đã tận mắt chứng kiến cái chết của chồng tại phòng trưng bày ở Ankara hôm thứ Hai. Bà đã vô cùng sốc và đau khổ. Viên cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, Mevlut Mert Altintas, 22 tuổi, đã bắn ông từ phía sau ngay tại triển lãm.
Trong một tuyên bố bí mật với Thổ Nhĩ Kỳ, bà Marina đã kể lại giây phút khủng khiếp khi chồng mình bị giết: "Tôi đang nằm trên sàn nhà cùng với những người khác. Có rất nhiều người tại triển lãm. Tất cả chúng ta đã bị sốc với những gì đã xảy ra".
Dưới đây là toàn cảnh buổi lễ đón thi thể Đại sứ Nga Andrei Karlov về quê hương:
Bà Marina đứng bên cạnh Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại lễ đón quan tài tại sân bay quốc tế Vnukovo. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu (trái) khoác tay mẹ đại sứ Karlov (giữa)
Thi hài của đại sứ Karlov được đưa đến sân bay quốc tế Vnukovo ở Moscow bằng một chuyến bay quân sự.
Bà Marina cùng với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiến ra khỏi máy bay.
Bà Marina cố kìm nén nỗi đau.
Mẹ đại sứ Karlov, bà Maria, cùng với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu, cũng không kìm nén được cảm xúc
Binh lính mặc quân phục xếp thành đội bảo vệ danh dự, mang theo cờ và hoa đón Đại sứ trở về.
Khánh Hồng (theo Tass)