Dự đoán kết quả trận Barcelona - Bayern Munich: 'Hùm xám không còn gì để mất'

author 10:34 12/05/2015

(VietQ.vn) - Bayern Munich đã trả giá quá đắt khi thua 0-3 ở trận lượt đi nên họ phải chiến đấu tới cùng trong trận bán kết lượt về Champions League với Barcelona diễn ra rạng sáng mai 13.5(giờ VN).

Ngăn cản Messi luôn là bài toán khó với hậu vệ đối phương

HLV Luis Enrique vẫn rất thận trọng

Phát biểu trước trận lượt về vòng Bán kết Champions League, HLV Luis Enrique cảnh báo Barca rằng họ không được phép cuốn vào một thế trận điên rồ mà Bayern Munich có thể tạo ra, qua đó bỏ đi lợi thế dẫn trước ở lượt đi.

Barca hành quân tới Munich với lợi thế dẫn trước 3 bàn sau lượt đi, nhưng Enrique hiểu rằng Bayern còn lâu mới chịu đầu hàng. Trong thế đường cùng, đội bóng Đức có thể làm bất cứ điều gì, và Barca cần phải cảnh giác.

“Chúng tôi không muốn có một trận đấu điên rồ, và nếu mọi thứ diễn ra theo cách đó, chúng tôi phải bình tĩnh. Chúng tôi muốn có bóng, kiểm soát bóng, nhưng sẽ rất khó khăn bởi Bayern cũng muốn điều tương tự. Nhưng Barca sẽ cố gắng tìm khoảng trống và ghi bàn vào đúng thời điểm”, Enrique nhấn mạnh.

“Bạn không nên quá tự tin khi bước vào một trận đấu như thế này. Bạn phải tôn trọng đối thủ, giữ cho các cầu thủ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc của họ. Trận Tứ kết giữa Bayern với Porto có thể là bài học cho chúng tôi. Bayern đã ngược dòng ngoạn mục và chúng tôi biết trận lượt về sẽ rất khó khăn”, vẫn lời Enrique.

Về cách tiếp cận trận đấu của Barca, Enrique nói: “Bạn phải có sự hài hòa. Nếu bạn chỉ tấn công hoặc chỉ phòng ngự, bạn không thể giành chiến thắng. Chúng tôi cần làm cả hai, nên vấn đề ở đây là sự cân bằng. Chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu này mà không quan tâm tới kết quả ở lượt đi. Barca không bao giờ tính toán như vậy”.

Pep Guardiola sẽ 'chiến đấu' tới cùng với Barcelona

HLV Guardiola: "Chúng tôi phải chiến đấu đến cùng"

Bên phía Bayern, huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định: "Cách duy nhất chúng ta có thể lọt vào chung kết không chỉ là chơi tốt hơn Barcelona mà còn phải chiến đấu cho đến khi trận đấu kết thúc".

Nhà vô địch nước Đức vẫn ra sân mà không có "đôi cánh" Franck Ribery và Arjen Robben cùng với hai hậu vệ không chắc chắn ra sân là Badstuber và David Alaba. Trong khi đó, Barcelona nhiều khả năng đến sân Allianz Arena với đội hình mạnh nhất của mình.

Phong độ của hai đội thể hiện sự khác nhau "một trời một vực". Bayern thua đến 4 trận gần đây nhất từ trong nước ra tới đấu trường châu Âu, còn Barcelona thắng một mạch 8 trận, thậm chí họ giữ sạch lưới đến 7 trận liên tục.

Guardiola nói thêm trên báo Goal.com: "Nếu chúng tôi chỉ tập trung vào việc ghi bàn thì sẽ bước vào vết xe đổ của thất bại trước Real Madrid ở trận bán kết năm ngoái. Chúng tôi phải giữ bình tĩnh, chơi bóng theo cách riêng của chúng tôi và hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

Mùa bóng năm ngoái, sau khi thua 1-0 tại Bernabeu ở lượt đi bán kết Champions League, Bayern chơi tấn công toàn tập ở lượt về và... thua tiếp 0-4. Đó chính là bài học mà ông Guardiola muốn các học trò của mình phải thuộc.

Niềm tin sắt đá của "Hùm xám" khiến Thomas Mueller tuyên bố: "Tất cả chúng ta đều biết đó là một cuộc lật đổ vĩ đại và khó khăn nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ".

Tiền đạo Robert Lewandowski cho biết thêm: "Chúng tôi phải tạm quên đi những thành tích đã đạt được. Chúng tôi thường làm được những điều khó nhất tại Munich. Tất cả chưa kết thúc và chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng...".

Hai đội bóng Barcelona và Beyern Munich đều chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu đêm nay. Đối với Barcelona đây là nơi để họ có cơ hội nâng cao chiếc cúp mà họ chờ đợi đã 4 năm. Còn đối với Bayern Munich thì đây là mặt trận cuối cùng của họ trong mùa bóng lạ lùng nhất từ trước tới nay.

Có lẽ Pep đã quá hiểu Barca và Messi, nhưng làm thế nào để ngăn chặn được cầu thủ được cho là xuất sắc nhất thời kì bóng đá đương đại hiện nay quả thực là một bài toán cực khó dành cho vị chiến lược gia này.

Chia sẻ trước khi bước vào nhiệm vụ "bất khả thi" trên sân Allianz Arena, hậu vệ Rafinha bên phía Beyern cảnh báo các đồng đội không nên quá tập trung vào suy nghĩ phải làm sao để theo ngăn chặn siêu sao Lionel Messi bên phía Barcelona.

"Tất cả chúng ta đều biết Messi tài năng thế nào. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn ngăn chặn anh ta. Một cầu thủ như Messi có thể định đoạt số phận trận đấu. Nhưng Barcelona không chỉ có Messi. Họ có đội hình mạnh. Hãy nhìn Luis Suarez kìa. Bạn không thể bỏ quên anh ta".

"Trước một đối thủ có nhiều nhân tố lợi hại, bạn phải mạo hiểm bằng cách chỉ thi đấu với ba hậu vệ ở hàng thủ. Nhưng chúng tôi sẽ làm theo cách HLV chỉ dẫn. Những chi tiết nhỏ có thể định đoạt trận đấu thế này".

"Suốt 77 phút hồi tuần rồi, chúng tôi đã thi đấu tốt và phòng ngự chắc chắn. Sau đó, đội bóng mắc những sai lầm và phải trả giá cho điều đó. Lúc này, chúng tôi sẽ nỗ lực ghi ba hay bốn bàn - có lẽ trận đấu sẽ kéo dài thêm hiệp phụ".

Bên phía Barca, hậu vệ Marc Bartra mặc dù cho rằng đội bóng xứ Catalan "đến Munich để giành chiến thắng" nhưng anh vẫn chưa quên bài học của Porto: "Chúng tôi biết mọi việc sẽ không dễ dàng bởi vì chúng tôi đã thấy những gì xảy ra với Porto ở Allianz Arena. Do đó, chúng tôi cần phải chơi một trận đấu lớn".

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang