Nghệ An: Cháu bé đứt động mạch vì đồ chơi bỗng phát nổ

author 11:06 15/09/2015

(VietQ.vn) - Long lấy cục pin gắn vào môtơ đồ chơi do em tự chế rồi nối với hai dây điện. Bất ngờ, vật lạ phát nổ khiến hai bàn tay Long bị xé toạc, mặt dập, hai đùi chấn thương, đứt động mạch, máu chảy nhiều.

Theo tin tức từ Zing News, chiều 14/9, đi học về gần đến nhà, Chu Bảo Long (9 tuổi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nhặt được đồ vật lạ có hai dây điện thò ra ngoài nên đem về chơi.
Đến nhà, Long lấy cục pin gắn vào môtơ đồ chơi do em tự chế rồi nối với hai dây điện.

Bất ngờ, vật lạ phát nổ khiến hai bàn tay Long bị xé toạc, mặt dập, hai đùi chấn thương, đứt động mạch, máu chảy nhiều. Ông Thông, bác của Long kể lại: “Lúc đó tôi đang ngồi gần chỗ cháu chơi thì nghe tiếng nổ đinh tai. Tôi và mấy người nữa chạy đến thấy Long bị hất ngửa ra sau, máu chảy nhiều”.

Sau khi vụ nổ xảy ra, người nhà lập tức đưa bé Long đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh rồi sau đó chuyển ra bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Bác sỹ khoa ngoại cấp cứu cho cháu Long cho biết, em Long bị dập 2 bàn tay, mặt và đầu bị các mảnh vỡ găm vào sâu trong da.

Bé Long đang điều trị tại bệnh viện

Bé Long đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Công an Tp. HCM

Phần đùi do tiếp xúc gần vật nổ nên bị đứt động mạch, mất nhiều máu. Khoảng 22 giờ ngày 14-9, bé Long được đưa vào phòng mổ để nối động mạch đùi và gắp các dị vật ra ngoài, báo Công an Tp. HCM đưa tin. 

Gia đình Long có 4 chị em, và cậu là con út. Chị Hoàng Thị Bốn (mẹ Long) bị ung thư nhiều năm nay vừa đi điều trị ở Bệnh viện K (Hà Nội) về. Còn bố em là Chu Văn Bốn bị khuyết tật vì nước ép trong khi lặn biển.

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang