Người cao tuổi nhất thế giới qua đời vì suy tim
Trò đùa của ông lớn Google trong ngày Cá tháng Tư
Thông tin mới nhất về vụ máy bay rơi ở Trường Sa
Những tin tức mới nhất về tình hình khủng bố IS ngày 1/4/2015
Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 1/4
Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật ngày 1/4/2015
Dân Trí cho hay, cụ bà Misao Okawa sinh ngày 5/3/1889, được sách kỷ lục Guinness xác nhận là người cao tuổi nhất vào tháng 2/2013 khi ở tuổi 114. Sau đó, cụ cũng trở thành người cao tuổi nhất trong cả hai giới vào tháng 8/2013 ở tuổi 115.
Sinh ra trong một gia đình thương nhân, cụ bà Okawa kết hôn năm 1919, có 3 con, 4 cháu và 6 chắt. Báo chí Nhật Bản cho biết trong đời bà chưa bao giờ bị bệnh nặng.
Người cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 117. Ảnh Reddit
Cụ Okawa đã sống tại một nhà dưỡng lão ở Osaka, Nhật Bản đến trước khi qua đời. Hôm 4/3 vừa qua, cụ Okawa đã đón mừng sinh nhật lần thứ 117 của mình sớm hơn một ngày tại thành phố Osaka. Japan Times cho hay dự lễ sinh nhật cuối cùng của cụ Okawa có con trai của cụ, năm nay đã 92 tuổi, cùng các cháu và giới chức thành phố Osaka.
Misao Okawa đã qua đời vì suy tim và ngừng thở khi người thân và các nhân viên của viện dưỡng lão đứng bên cạnh bà, cầu nguyện cho bà qua cơn nguy kịch, Vietnamnet trích lời Tomohiro Okada, một quan chức của viện dưỡng lão cho biết.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo Telegraph của Anh nhân dịp sinh nhật 116, bà Okawa cho biết bí quyết trường thọ của bà là ăn tốt, ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi đêm và thường xuyên chợp mắt khi mệt mỏi. "Ăn được, ngủ được, bạn sẽ sống lâu", bà nói. "Bạn phải học cách xả hơi".
Đinh Ly (T/h)