Thảm án ở Yên Bái: Nước mắt đớn đau của người bà mất cùng lúc 2 cháu ngoại

author 09:25 14/11/2015

(VietQ.vn) - “Phú đi cùng Thành khiêng cây gỗ, một lúc là xảy ra sự việc thương tâm. Hàng xóm gọi tôi báo con tôi bị người ta chém, khi tới nơi nhìn thấy con mình tôi đã ngất đi, sao thằng Thành nó lại độc ác như thế”, mẹ nạn nhân đau đớn.

Phạm Chí Thành (SN 1984), trú tại thôn 13, xã Đại Lịch (Văn Chấn - Yên Bái) dùng dao chém em vợ là Đào Văn Phú bị thương nặng. Sau đó, Thành nhẫn tâm ra tay sát hại 2 con trai là cháu Phạm Văn Công (SN 2004) và Phạm Văn Đạo (SN 2008) sau đó treo cổ tự tử. Vụ việc trên khiến người dân vô cùng bức xúc.

Ngay sau thảm án xảy ra, chúng tôi tìm đến nhà chị Đào Thị Chí, vợ của Phạm Chí Thành. Tiếp chúng tôi bằng những giọt nước mắt đã cạn kiệt, bà Vũ Thị Khéo, mẹ đẻ chị Chí và anh Phú chia sẻ: “Khoảng 13 giờ chiều hôm xảy ra vụ việc thương tâm, Thành đi xe máy sang nhà nhờ Phú đến khiêng hộ cây gỗ để bán. Sau khi hai anh em uống nước xong vẫn vui vẻ, Thành đèo Phú về nhà rồi cầm dao cùng Phú lên quả đồi phía sau nhà để “khiêng cây gỗ”. Không chút nghi ngờ, Phú đi cùng Thành và một lúc là xảy ra sự việc thương tâm. Hàng xóm gọi tôi báo con tôi bị người ta chém, khi tới nơi nhìn thấy con mình tôi đã ngất đi, sao thằng Thành nó lại độc ác như thế”.

me nan nhanBà Khéo bật khóc khi nhắc tới 2 đứa cháu ngoại xấu số.

Khi hỏi về chị Chí, bà Khéo cho biết thêm: “Chí với Thành lấy nhau từ năm 2005, cuộc sống cứ bình thường trôi đi nhưng gần đây thằng Thành đã một lần định dùng dây điện giết vợ nó nhưng con tôi đã phát hiện và trốn thoát ra ngoài. Sau hôm đó con Chí sợ quá mới bỏ đi làm ăn xa. Không ngờ chưa được ba tháng đã ra nông nỗi này. Trong thời gian đi làm ăn xa nó vẫn thường gọi điện về nhà cho tôi và các em nhưng không nói chỗ ở của mình ở đâu”.

Còn ông Đào Xuân Khang, chú ruột nạn nhân cho biết: “Trên đường đi, mỗi lần thấy người dân trong thôn, Thành lại đi sang một lối khác. Đến một mỏm vực, Thành túm cổ áo Phú nói: Tao không có con Chí, tao sẽ giết mày. Vừa nói, Thành vừa vung dao chém vào cổ Phú. Nghe tiếng Phú kêu cứu, Thành vác dao bỏ đi. Phú được một người dân tên Chung đang làm đồi gần đấy chạy tới và hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu”.

Được biết, hiện tại anh Phú đã qua cơn nguy kịch và có thể gặp công an để làm việc.

hien truongHiện trường vụ thảm án ở Yên Bái.

Cũng là một trong những người đầu tiên đến hiện trường vụ án mạng thương tâm, anh Lê Anh Tuấn cho biết, không chỉ là họ hàng bên nhà vợ Thành, anh còn là bạn học từ thủa nhỏ. Thành trước đây là một người hiền lành, bố mất sớm, mẹ và anh trai lại đi làm ăn xa nên dường như mọi việc lớn bé trong gia đình, Thành phải tự lập. Thời gian sau này, do chán nản việc gia đình nên Thành trở nên chơi bời, lêu lổng. Một trong những lý do chị Chí bỏ đi là một lần do ghen tuông, Thành đã cuốn dây điện vào cả hai vợ chồng để chích điện. Nhưng được người dân cứu giúp nên chị Chí thoát chết.

“Từ lúc vợ bỏ nhà đi làm ăn xa Thành như kẻ mất hồn. Sau nhiều ngày hỏi người thân trong nhà nên Thành biết được số điện thoại của vợ nhưng không gọi được. Tháng 8/2015, Thành đưa hai con trai vào miền Nam chơi với mẹ và anh trai, cũng là để đi tìm vợ ở trong đó nhưng bất thành”, một người dân sống trong khu vực cho biết.

Trong lúc ấm ức vì không tìm được vợ, Thành không đoái hoài đến việc học tập của hai con trai. Có lần Thành nói với hàng xóm rằng cho chúng nghỉ ở nhà mặc sự khuyên can của người thân trong nhà. Được biết, hai con trai của Thành học rất giỏi.

Đặc biệt, trước khi xảy ra vụ việc, Thành đã thở than do quá yêu vợ nên muốn cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình êm ấm. Do bị từ chối Thành bảo nếu vợ không về, anh ta sẽ cùng chết với hai con.

                                                                                                                                            Q. Minh


Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang