Thảm án Quảng Ninh: 60 giờ nghẹt thở theo dấu vết kẻ sát nhân

authorMạnh Long 20:00 28/09/2016

(VietQ.vn) - Nghi phạm gây ra vụ thảm án Quảng Ninh là một đối tượng ma mãnh và có nhiều mối quan hệ phức tạp nhưng sau 60 giờ gây án, hắn đã phải cúi đầu nhận tội.

Sự kiện: thảm án quảng ninh

Theo báo Giao thông, sau 2 ngày truy lùng đối tượng Doãn Trung Dũng (SN 1971), ở tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), nghi phạm gây ra vụ thảm sát và cướp tài sản kinh hoàng ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đã sa lưới hồi 20h45p ngày 26/9, tại địa bàn xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Ngay sau khi bị bắt, đối tượng Doãn Trung Dũng được dẫn giải về Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Tại đây, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) trực tiếp hỏi cung và lấy lời khai đối tượng. Bước đầu, đối tượng Doãn Trung Dũng đã thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ án kinh hoàng.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an trao đổi với lực lượng truy bắt. Ảnh: Báo An ninh Thủ đô 

Thông tin báo Tiền phong đăng tải, Dũng là đối tượng có thành tích bất hảo tại địa phương, thường xuyên sử dụng ma túy và tổ chức đánh bạc tại nhà. Ngay sau khi gây án, Dũng trở về nhà, vội vàng giặt chiếc áo dính máu của các nạn nhân hòng xóa dấu vết phạm tội. Khi phát hiện có “biến” Dũng đã nhảy rào lẩn trốn. Khu vực Dũng lẩn trốn là một khu đầm lầy ngập mặn, có nhiều cây cối, bụi rậm nên công tác truy bắt của ban chuyên án gặp nhiều khó khăn.

Ngay trong đêm 24/9, Ban chuyên án đã cho kiểm tra tất cả các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn phòng khi đối tượng lẩn trốn. Đồng thời huy động 100% lực lượng CSGT phối hợp Cảnh sát hình sự lập các chốt chặn trên đường bộ và đường thủy, kiểm tra từng phương tiện lưu thông.

Giả danh cảnh sát hình sự lừa chạy biên chế giáo viên(VietQ.vn) - Giả danh cán bộ Cảnh sát hình sự TP Thái Bình, Trần Văn Hoàng lừa chạy biên chế giáo viên với giá 120 triệu đồng

Thông tin đăng tải trên báo Dân trí, sáng ngày 26/9, căn cứ vào các thông tin trinh sát, Ban chuyên án nhận định nhiều khả năng đối tượng đã lợi dụng đêm tối để vượt sông trốn từ Uông Bí sang Thủy Nguyên, Hải Phòng bằng đường sông. Vì vậy, hướng truy bắt được chỉ đạo tập trung vào các mối quan hệ của nghi can Doãn Trung Dũng tại Hải Phòng.

Trưa 26/9, Thượng tướng Lê Quý Vương đã trực tiếp có mặt tại Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai các phương án rà soát, truy tìm, bắt giữ đối tượng.

Theo báo An ninh Thủ đô, đúng như Ban chuyên án nhận định, kể từ khi sát hại các nạn nhân, Dũng mò về nhà nhưng vẫn trong tâm trạng của kẻ ngáo đá. Khi thấy bóng trinh sát xuất hiện ở đầu ngõ, Dũng bèn cởi bỏ quần áo và lẩn ra đầm sú sau nhà lẩn trốn.

 Nghi phạm vụ thảm án Quảng Ninh Doãn Trung Dũng bị bắt vào đêm 26/9

Dũng nghĩ rằng, nếu cởi trần thì công an sẽ không thể phát hiện ra. Do thông thuộc địa bàn, lại là kẻ bơi lội khá giỏi nên khi thấy công an lùng sục khắp nơi, gã đã trầm mình vào bùn lầy để ngụy trang và dạt dần ra mép sông. Đến gần sáng, khi thấy cuộc truy lùng không có dấu hiệu dừng lại, gã quyết định bơi qua sông Bạch Đằng sang đất Hải Phòng để thoát khỏi vòng vây.

Lên đến bờ bên kia, Dũng nhanh chóng lẩn vào nơi ở của những công nhân Nhà máy Nhiệt điện tại khu Tam Hưng (huyện Thủy Nguyên), đồng thời ăn trộm 1 đôi giày cùng bộ quần áo để mặc. Gã cũng không quên lấy trộm 1 con dao dài 25cm làm vũ khí để sẵn sàng chống trả nếu bị truy đuổi.

Suốt cả ngày hôm đó, đối tượng lang thang khắp khu vực này để kiếm cái ăn. Khu Tam Hưng vốn tập trung hàng nghìn công nhân nên việc xuất hiện của kẻ lạ mặt như Dũng không ai để ý.

Báo Tiền phong đưa tin, mặc dù đã phát hiện đối tượng đang ở nhà một người bạn ở xã Tam Hưng (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), nhưng tại Quảng Ninh, Ban chuyên án tiếp tục “diễu võ dương oai” khiến đối tượng chủ quan.

Căn nhà của đối tượng Dũng đang trú ngụ có người già và trẻ nhỏ, Ban chuyên án buộc phải tính toán tỉ mỉ, sợ việc bắt giữ đối tượng tại đây sẽ không an toàn vì có thể đối tượng sẽ khống chế con tin.

Tối 26/9, Ban chuyên án đã lên phương án “dụ” Dũng ra quán cà phê qua một người anh họ của Dũng quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tại đây, các trinh sát đã khôn khéo, lựa chọn đúng thời cơ “tóm gọn” kẻ thủ ác. Khi bị bắt, Dũng còn ngơ ngác hỏi “sao các anh biết tôi ở đây?”

Cũng theo báo Giao thông, Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thủ trưởng cơ quan điều tra cho biết, đây là 1 vụ án khá phức tạp, vì xảy ra vào ban đêm, các nạn nhân đều bị giết chết hết nên việc nhận định số đối tượng là bao nhiêu, thủ đoạn tiếp cận nạn nhân như thế nào, công tác sàng lọc đối tượng ban đầu rất khó khăn.

Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, sự trực tiếp chỉ đạo phá án của Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo tỉnh và sự quyết tâm, nỗ lực của anh em, sự phối hợp nhịp nhàng đầy trách nhiệm của các lực lượng, công an TP. Hải Phòng và công an các địa phương đã phá thành công vụ án.

Vào khoảng 7h sáng 24/9, chị Vũ Thị T. (chủ hộ gia đình) đi làm ca về thì phát hiện mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi), cùng 2 con nhỏ của chị T. là cháu Phạm Đình Hưng (9 tuổi), Phạm Thu Hà (8 tuổi) và cháu ruột của chị T. là Vũ Khánh Huyền (3 tuổi) nằm chết gục trên vũng máu trong nhà của gia đình ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí. Khắp người các nạn nhân có nhiều vết đâm, chém. Trong nhà có xáo trộn và có dấu hiệu lục lọi.

Mạnh Long (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang