Thảm án Quảng Ninh: Hàng trăm người đến xem dẫn giải kẻ thủ ác

authorLan Ninh 09:56 27/09/2016

(VietQ.vn) - Khi biết thông tin Doãn Trung Dũng - nghi phạm gây ra thảm án Quảng Ninh bị bắt, hàng trăm người dân đã đến trụ sở công an để xem mắt nghi phạm

Sự kiện: thảm án quảng ninh

Tin tức đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến, tối 26/9, Doãn Trung Dũng (nghi phạm giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh) bị bắt khi xuất hiện tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hay tin anh ta bị đưa về trụ sở công an huyện, người dân địa phương đã kéo đến chờ xem mặt.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh và Thành ủy, UBND TP Hải Phòng đã đến chúc mừng, trao thưởng cho các đơn vị phá án.

Người dân đến trụ sở công an để xem mặt DoãnTrung Dũng - nghi phạm vụ thảm án Quảng Ninh. Ảnh:Tri thức trực tuyến 

Trong đêm, Doãn Trung Dũng được di lý về TP Uông Bí. Một số sỹ quan cảnh sát dày dạn kinh nghiệp đi theo đoàn để đấu tranh, ghi lời khai nghi can.

Lúc này, hàng trăm người cũng chờ sẵn tại khu vực trước cửa trụ sở Công an TP Uông Bí. Dù đã xem ảnh qua lệnh truy nã nhưng người dẫn vẫn muốn nhìn tận mắt kẻ gây ra thảm án.

Gần 1h sáng, đám đông mới giải tán sau khi có thông tin cảnh sát đã đưa nghi phạm về công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra. Khi hỏi, người dân đều mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ án và có hình phạt thích đáng đối với người gây ra vụ thảm sát kinh hoàng.

Thảm án ở Quảng Ninh: Nghi phạm Doãn Trung Dũng tẩu thoát thế nào?(VietQ.vn) - Khi lực lượng chức năng tìm đến nơi ở, Doãn Trung Dũng - nghi phạm gây ra vụ thảm án Quảng Ninh đã nhanh chân trèo qua tường ra để bỏ chạy

Theo báo Vnexpress đăng tải, kẻ bị tình nghi sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh bị phát hiện tại khu vực cầu Bính (xã Tân Dương, Thuỷ Nguyên), cách địa điểm truy tìm trước đó khoảng 20 km đường sông và 30 km đường bộ. Dũng bị tạm giữ tại trụ sở Công an huyện Thuỷ Nguyên, chờ Công an tỉnh Quảng Ninh đến xác minh và di lý.

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng trao đổi trên Vnexpress, nghi can bơi qua sông Bạch Đằng, tìm đến nhà người quen. "Phát hiện hắn trong nhà người quen ở khu vực chân cầu Bính, nhưng lúc này có nhiều trẻ em, trinh sát không thể bắt giữ ngay mà phải cân nhắc, thận trọng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã điều Dũng ra quán nước gần nhà. Nghi can vừa ra tới nơi, trinh sát ém sẵn lao vào bắt giữ", ông Thắng nói.

23h, nghi can bị đưa lên ôtô di lý về Quảng Ninh. Doãn Trung Dũng (45 tuổi) là cháu rể của bà cụ bị sát hại, có 2 tiền án, đặc điểm nhận dạng trùng khớp với một trong hai thanh niên quẩn quanh nhà nạn nhân trước thời điểm xảy ra vụ án. Khi thảm án được phát hiện, Dũng vẫn đánh bạc tại nhà, hay tin công an tìm đến, hắn vội vượt tường rào bỏ chạy.

Từ trình báo của người dân về dấu vết Dũng ở khu rừng ngập mặn phường Trưng Vương, Uông Bí, hàng trăm cảnh sát vào cuộc truy bắt suốt ngày đêm. Các ngả ra vào rừng và cửa ngõ Quảng Ninh đều có chốt kiểm soát.

Vụ thảm án gây chấn động Quảng Ninh được phát hiện vào sáng sớm 24/9 tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí. Chị Vũ Thị Thanh đi làm ca đêm về thì thấy mẹ đẻ cùng hai con 8-9 tuổi, đứa cháu 3 tuổi bị sát hại trong phòng, thi thể nhiều vết đâm chém.

Ninh Lan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang