Trung Quốc: Thị trưởng Liễu Châu chết đuối sau tin đồn bị 'sờ gáy'
Vụ bé 2 tháng tuổi chết dưới giếng: Nghi phạm bất ngờ
Mẹ mải mê lướt Facebook, con trai 2 tuổi chết đuối
Mẹ xót xa nhìn con gái 3 tuổi chết đuối trong ống cống trước nhà
Theo Công an thành phố Liễu Châu, Quảng Tây (Trung Quốc) ngày 5/11, phát hiện thi thể ông Tiêu Văn Tôn phó bí thư Đảng ủy, thị trưởng thành phố Liễu Châu trên sông Liễu Giang, mặc dù đã được đưa tới bệnh viện nhưng ông đã chết vì ngạt nước trước đó.
Điều đặc biệt, ông được cho là lâm nạn khi đang đi dạo cùng thư ký riêng Tôn Đức Cường. Phía cảnh sát cũng đã xác nhận thông tin này song chưa công bố gì thêm về thông tin thư ký đi cùng ông còn sống hay đã chết.
Ảnh ông Tiêu tại một hoạt động của thành phố Liễu Châu
Vào khoảng 21h40p, sau khi nhận được điện báo có người leo qua lan can nhảy xuống sông gần khu vực đường Bingjiang phía Đông, lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm. Sau 2 tiếng đồng hồ tìm kiếm, thi thể ông Tiêu Văn Tôn đã được tìm thấy.
Giới truyền thông Trung Quốc cho biết thêm, có tin đồn cho rằng ông Tiêu đang bị “sờ gáy”. Sự việc ông bị chết đuối trên sông rất có thể liên quan đến tin đồn này. Ông Tiêu giữ chức thị trưởng thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây từ tháng 3 năm 2013.
Thu Thủy