Bé gái 8 tuổi kiếm tiền tỷ mỗi năm bằng việc vẽ tranh

author 15:49 08/05/2015

(VietQ.vn) - Thật đáng ngạc nhiên khi Aelita Andre, một đứa bé 8 tuổi có thể trở thành tỷ phú nhờ những tấm bố tranh, keo hồ, những quả cầu trang trí… Cô bé được coi là một họa sỹ chuyên nghiệp nhỏ tuổi nhất thế giới.

Sự kiện: Đại gia tỷ phú

Ở cái độ tuổi mà những đứa trẻ bình thường khác chỉ biết đến ăn chơi, ngủ nghỉ thì Aelita Andre đã là một trong những tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới, kiếm tiền tỷ hàng năm và có 1 phòng trưng bày tranh. Aelita Andre  8 tuổi, đến từ Melbourne, Australia được rất nhiều người trên thế giới ngưỡng mộ. Cô bé từng vẽ bức tranh đầu tiên khi chỉ mới 9 tháng tuổi, và có tác phẩm công khai trưng bày lần đầu tiên khi bé được 22 tháng.

Andre là một trong những tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới thành công nhờ viêc vẽ tranh

Andre là một trong những tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới thành công nhờ viêc vẽ tranh

Công việc vẽ tranh của Aelita Andre bắt đầu từ đó. Phòng tranh của Andre hiện được đặt tại Triển lãm Gagliardi, đường Kings ở London. Gần đây, những tác phẩm nghệ thuật mang hơi thở đương đại của Andre được quảng cáo rầm rộ trên sóng chương trình London Biennale và trong vài tháng tới, cô bé sẽ liên tục xuất hiện trên sóng của đài truyền hình Đức.

Andre được coi là thần đồng trong giới nghệ thuật

Andre được coi là thần đồng trong giới nghệ thuật

Bé Aelita được gọi là thần đồng trong giới nghệ thuật, là một họa sỹ chuyên nghiệp nhỏ tuổi nhất thế giới sau khi những bức tranh tự tay vẽ của em kiếm về hàng tỷ đồng.  Những bức tranh của thần đồng này còn được so sánh với những tác phẩm nghệ thuật hiện đại của họa sỹ Jackson Pollock và và nhiều hoạ sĩ theo phong cách chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng và chủ nghĩa siêu thực.

Những bức tranh của thần đồng này còn được so sánh với những tác phẩm nghệ thuật hiện đại của họa sỹ Jackson Pollock

Những bức tranh của thần đồng này còn được so sánh với những tác phẩm nghệ thuật hiện đại của họa sỹ Jackson Pollock 

Mẹ của cô bé cho biết Andre vẽ tranh đơn giản là để thỏa mãn sở thích chứ không phải vì mục đích kiếm tiền. Giấc mơ của cô bé là bảo vệ thiên nhiên, khám phá vũ trụ, và trở thành  một nhà khoa học. Vì vậy, mẹ Andre không bao giờ nấu ăn ở nhà vì không muốn bé nhìn thấy cảnh tượng các loài vật bị sát hại.

 Lê Liên

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang