Hà Nội: Bé trai 5 tuổi tử vong vì văng từ tầng 6 chung cư
Bé trai bị diều khủng cuốn:Tai nạn nằm ngoài tưởng tượng!
Diều khổng lồ cuốn bé trai lên cao 20m, văng xuống đất tử vong
Trung Quốc: Bé trai bán được giá hơn bé gái
Số phận sinh mệnh bị vứt bỏ trong chuồng bò
Nước mắt vỡ òa ngày về của em bé bị bỏ rơi trên xe taxi
Theo tin tức trên báo Tiền Phong, vào khoảng 7h30 sáng ngày 16/3, tại toà nhà CT19 khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một bé trai tử vong.
Theo một số người dân thì vào thời điểm này, họ nghe thấy tiếng “bịch” khá lớn ở sân tầng 1, khi chạy tới phát hiện bé trai được phát hiện rơi xuống đất từ tầng 6 tòa nhà này và không thấy người thân ở đó. Lúc này bé trai đang trong tình trạng nguy kịch, đã nhanh chóng đưa cháu bé đi bệnh viện cấp cứu. Trước khi đưa đi viện cháu bé bị chảy máu ở mồm và mũi nhưng đầu không có dấu hiệu chảy máu.
Bé trai tử vong do rơi từ tầng cao xuống khi ở nhà một mình. Ảnh Tiền Phong
Sau khi sơ cứu tại bệnh viện đa khoa Đức Giang, bé trai đã được chuyển sang bệnh viện Việt Đức rồi bị trả về. Sau đó, cháu bé đã tử vong trong đêm ngày 16/3.
Trao đổi với PV báo An ninh thủ đô, đại diện phường Giang Biên, khu vực địa giới hành chính tòa nhà CT19 cho biết, bé trai sinh năm 2010, là em út. Bé có anh trai năm nay khoảng 13 tuổi, và ở cùng bố mẹ. Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ đưa cậu con trai lớn đi học, còn bé trai 5 tuổi ngủ ở nhà một mình. “Rất có thể khi thức dậy không thấy ai, cháu bé hoảng sợ và đi tìm”, vị đại diện phường Giang Biên nhận định.
Một nhân chứng khác kể lại, khi nghe thấy tiếng khóc của cháu bé trong nhà, đã chạy sang định dỗ. Nhưng do cửa khóa nên không ai vào được. Sau đó, trong nhà đột nhiên im bặt, rồi sự việc đau lòng đã xảy ra.
Theo quan sát của phóng viên, các căn hộ cao tầng đều có lan can cao hơn 1 mét, và không có lưới bảo vệ. Chiều cao này không quá khó để trẻ có thể trèo qua.
Phương Khanh (T/h)