IS dùng phóng viên Anh 'dựng vở kịch truyền thông' chống Mỹ

author 15:23 28/10/2014

(VietQ.vn) - Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hôm qua 27/10 phát video cho thấy nhà báo John Cantlie đứng tại thị trấn Kobane, Syria tuyên bố rằng phiến quân Hồi giáo đang giành chiến thắng ở đây, trái với những thông tin từ truyền thông.

John Cantlie, phóng viên người Anh đang bị IS bắt làm con tin, vừa xuất hiện trong đoạn video mới quay tại thị trấn Kobane, nơi Mỹ và đồng minh đang hỗ trợ lực lượng người Kurd chống lại các tay súng Hồi giáo cực đoan. Trong đoạn phim có thời lượng khoảng 5 phút, Cantlie khẳng định phần lớn thị trấn Kobane nằm dưới quyền kiểm soát của IS, trái ngược hoàn toàn với thông tin của truyền thông phương Tây trong thời gian gần đây, CNN đưa tin.

Theo Telegraph, trong video mới nhất của IS, Cantlie mặc trang phục màu đen và mô tả các sự kiện xảy ra xung quanh mình. Video được dàn dựng giống như một bản tin truyền hình. Một số cảnh được cho là quay bằng máy bay không người lái. Cantlie cũng khẳng định, lực lượng IS đang càn quét khắp thành phố. Vũ khí tiếp tế mà Mỹ thả xuống thị trấn đều lọt vào tay đối thủ dù Mỹ đã lên tiếng phản bác. IS cũng từng tung video cho thấy các chiến binh bịt mặt kiểm tra lô vũ khí mà quân đội Mỹ thả xuống thị trấn cho lực lượng người Kurd.

Nhà nước Hồi giáo IS tung video mới của phóng viên người Anh John Cantlie tuyên bố giành chiến thắng tại thị trấn Kobane, dựng lên vở kịch truyền thông. Ảnh Telegraph

Nhà nước Hồi giáo IS tung video mới của phóng viên người Anh John Cantlie tuyên bố giành chiến thắng tại thị trấn Kobane, dựng lên vở kịch truyền thông chống Mỹ. Ảnh Telegraph

Video xuất hiện hôm 27/10 là những tin tức mới nhất về phóng viên John Cantlie, người bị bắt cùng phóng viên người Mỹ James Foley trong tháng 11/2012, Cantlie từng viết bài cho nhiều tờ báo lớn ở Anh. Ông tái xuất trong tháng trước và khẳng định buộc phải chia sẻ một thông điệp từ IS, những người đang giam giữ mình. Ông chỉ ra việc thiếu các nhà báo phương Tây trong thị trấn, và khẳng định những bản tin về chiến thắng của người Kurd mà họ đưa ra chỉ dựa trên thông tin từ "chỉ huy người Kurd và thư ký báo chí Nhà Trắng, cả hai bên đều không hề có ý định nói sự thật". Ông thừa nhận cuộc không kích "có giá nửa tỷ USD" của Mỹ và đồng minh đã ngăn chặn IS sử dụng vũ khí hạng nặng như xe tăng. Tuy nhiên, ông cho biết điều đó đã biến trận đấu thành một cuộc chiến tranh đô thị, và khẳng định đó là "chuyên môn của các chiến binh".

Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện ngoài trời trong chuỗi video tuyên truyền của IS. Trong các đoạn phim trước đó, ông mặc bộ quần áo liền màu cam, ngồi trước máy quay và chỉ trích Mỹ về chiến lược không kích cùng chính sách không đàm phán thả con tin. Cha của ông tuần trước qua đời ở tuổi 80, sau lần xuất hiện trong một video yêu cầu IS trả tự do cho ông.

Peter Bergen, một chuyên gia phân tích an ninh quốc gia của CNN cho biết: “Hành động của Cantlie giống cách làm việc của phóng viên ở chiến trường. IS cố tình làm cho Cantlie có vẻ thoải mái để tăng tính xác thực cho những gì anh ấy nói. Tuy nhiên, rõ ràng anh ấy đang bị cưỡng ép”.

Ông Philip Mudd, cựu quan chức chống khủng bố của CIA, mô tả video này "hoàn toàn là một vở kịch tuyên truyền."  Theo ông Mudd, mặc dù mục đích của video này là để cho thấy sức mạnh của IS, nhưng thực sự nó lại cho thấy sự yếu đuối của chúng. Lực lượng người Kurd và phiến quân IS đã đụng độ tại thị trấn chiến lược Kobani trong hơn 1 tháng qua. Hôm 26.10, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho hay, ít nhất 800 người thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng nổ. 

Quỳnh Trang

(Tổng hợp từ Báo Lao động, Zing News, Vnexpress)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang