Lời kể của cô gái giả chết thoát khủng bố Paris

author 18:39 15/11/2015

"Hàng chục người bị bắn ngay trước mặt tôi. Máu loang bê bết cả sàn nhà. Những người đàn ông trưởng thành khóc than khi ôm lấy thi thể bạn gái bị trúng đạn".

Bài đăng về ký ức sống sót sau đêm thảm sát ở nhà hát tại Paris của cô Isobel Bowdery nhận được sự quan tâm và chia sẻ lớn từ người dùng Facebook. Ảnh chụp màn hình

Đó là lời kể về thời khắc kinh hoàng của Isobel Bowdery, một cô gái Nam Phi có mặt tại nhà hát Bataclan vào thời điểm các tay súng xông vào tấn công. Chính quyền Paris xác nhận 89 người thiệt mạng tại hiện trường xả súng ở nhà hát Bataclan. Đây là điểm tấn công có thương vong cao nhất trong đêm Paris bị khủng bố ngày 13/11.

Isobel Bowdery là một trong những người may mắn sống sót. Cô phải giả vờ chết để qua mặt các tay súng.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Isobel quyết định chia sẻ ký ức vừa trải qua trên Facebook. Bài viết này nhận được hơn 1 triệu lượt "Thích" thể hiện sự quan tâm và gần 400.000 lượt chia sẻ. Cô viết:

Bạn không bao giờ nghĩ rằng thảm kịch lại xảy đến với chính mình. Đó chỉ là một đêm thứ sáu vui vẻ trong nhạc rock. Mọi người đều phấn khích nhảy với nhau. Không lâu sau đó, một nhóm đàn ông bước từ cửa vào và bắt đầu nổ súng. Khi đó, chúng tôi quá ngây thơ vì nghĩ rằng đây là một phần kịch tính của buổi tiệc, nhưng không phải vậy.

Đó không chỉ là một vụ tấn công khủng bố, đó là một vụ thảm sát. Hàng chục người bị bắn ngay trước mặt tôi. Máu loang bê bết cả sàn nhà. Những người đàn ông trưởng thành khóc than khi ôm lấy thi thể bạn gái bị trúng đạn. Dù rất kinh hãi và đơn độc, tôi cố gắng giả chết để đánh lừa những tay súng.

Tôi phải nằm yên và bất động trong hơn một tiếng. Tôi cố nín thở, cố gắng không cử động, không khóc để những kẻ kia có thể nhìn thấy. Tôi vô cùng may mắn sống sót, nhưng nhiều người không được như vậy. Tất cả họ, cũng như tôi, có mặt ở đây chỉ vì mục đích muốn tận hưởng một đêm thứ sáu sôi nổi.

Hình ảnh những gã đàn ông đi quanh chúng tôi như các con kền kền sẽ ám ảnh tôi suốt đời. Chúng nổ súng bắn người mà không hề nghĩ đến cuộc sống của họ Tôi đã mong rằng sẽ có người đến đánh thức tôi dậy và nói: Đây chỉ là cơn ác mộng.

Tuy nhiên, việc may mắn là người sống sót giúp tôi có cơ hội để kể với mọi người về những người anh hùng của tôi. Đó là người đàn ông đã trấn an tôi, thậm chí cố gắng che chắn cho tôi trong lúc tôi còn đang run rẩy. Đó là những người hoàn toàn xa lạ đã đón tôi ở bên kia đường (sau khi được cảnh sát giải thoát), an ủi tôi trong suốt khoảng thời gian tôi tin rằng người đàn ông tôi yêu đã mất.

Đó là một thanh niên bị thương mà tôi tưởng nhầm là bạn trai. Tuy nhiên, anh ấy vẫn ôm tôi và luôn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù bản thân anh cũng tỏ ra sợ hãi. Đó là người phụ nữ sẵn sàng mở cửa nhà để đón những người sống sót, những người bạn cho chúng tôi ở tạm và mua quần áo mới vì bộ đồ của chúng tôi đã vấy máu.

Xin gửi đến tất cả những người đã tận tình chăm sóc chúng tôi rằng, mọi người khiến tôi tin tưởng thế giới vẫn còn một tương lai tốt đẹp hơn... Tuy nhiên, tôi cảm thấy vô cùng xót xa đối với hơn 80 người đã không có may mắn như tôi. Họ đã không còn thức dậy vào ngày hôm nay.

Tôi cũng chia sẻ với nỗi đau mà gia đình và bạn bè của các nạn nhân đang trải qua. Tôi đã có mặt vào khoảnh khắc họ trút hơi thở cuối cùng. Tôi xin khẳng định, suy nghĩ cuối cùng của họ không phải là hình ảnh về những kẻ tàn ác như động vật đã gây ra bi kịch này. Họ luôn nghĩ về những người mà họ yêu thương nhất. Chúng ta mong họ yên nghỉ, những thiên thần. Họ sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Theo Zing


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang