Những cuộc súng kinh hoàng giữa cảnh sát và tội phạm

author 14:19 29/01/2015

(VietQ.vn) - Các chiến sĩ công an không ít lần phải đặt mình vào tình huống nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng trong hành trình truy bắt, trấn áp tội phạm. Bị dồn vào chân tường, tội phạm sẵn sàng đấu súng với công an.

Một chiến sĩ hi sinh trong vụ đấu súng kinh hoàng của tội phạm ma túy

Theo tin tức đã đưa trên báo Tuổi trẻ, vào hồi 17h15 ngày 28/1, Tổ công tác Công an huyện Mộc Châu, Sơn La gồm 5 đồng chí, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện bất thường, nghi vận chuyển trái phép chất ma túy trên Quốc lộ 43, hướng từ cửa khẩu Lóng Sập ra thị trấn Mộc Châu nên triển khai đội hình vây bắt.

Đấu súng kinh hoàng giữa cảnh sát và tội phạm khiến các chiến sĩ đặt mình vào vòng nguy hiểm

Đấu súng kinh hoàng giữa cảnh sát và tội phạm khiến các chiến sĩ đặt mình vào vòng nguy hiểm.

Đấu súng kinh hoàng giữa cảnh sát và tội phạm khiến các chiến sĩ đặt mình vào vòng nguy hiểm. Ảnh minh họa

Đối tượng tăng ga bỏ chạy nhưng bị Trung úy Bùi Công Nguyên đuổi theo, áp sát, Biết không thể chạy thoát, đối tượng đã sử dụng súng quân dụng chống trả, bắn thẳng vào đồng chí Nguyên. Dù bị thương nhưng Trung úy Nguyên vẫn ra sức đè giữ, cùng đồng đội và quần chúng nhân dân bắt giữ được đối tượng. Dù được đưa vào Bệnh viên Đa hoa ngay sau đó nhưng anh Nguyên đã hi sinh.

Về phần nghi phạm gây án, cơ quan công an xác định là Tráng A Trá, 37 tuổi, trú tại bản Co Cháy, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, đã từng có 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Khi bắt giữ nghi phạm này, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng quân dụng cùng 13 viên đạn, 1 vỏ đạn. 

Cả trăm cảnh sát đấu súng với nhóm giang hồ ở Bình Thuận

Theo tin đã đưa trên Vnexpress, chiều 15h30 ngày 18/9/2014, Trạm CSGT Hàm Tân - Công an Bình Thuận nhận được tin có nhóm thanh niên đi trên xe Innova 7 chỗ vừa dùng súng giải quyết mâu thuẫn tại Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Chúng đang trên đường chạy về hướng TP HCM. Hàng chục cảnh sát đã lập chốt, lên kế hoạch chặn bắt nhóm này tại xã Tân Đức, theo Vietnamnet.

Khi chiếc ôtô vừa bị dừng lại, cả toán người trên xe bỏ chạy. Hai trong số 7 nghi can đã rút súng bắn trả lực lượng công an. Rất may không chiến sĩ nào trúng đạn.

5 thanh niên bị bắt ngay sau đó. Hai tên có súng chạy vào một nhà dân ven quốc lộ 1A cố thủ. Hàng trăm cảnh sát được tăng cường vây bắt tội phạm. Tuy nhiên, nghi can này vẫn hung hãn, tiếp tục nã đạn ra ngoài. Suốt 2 tiếng, nhiều tiếng súng vang lên từ phía trong và bên ngoài ngôi nhà.

 Đến 17h45, lực lượng công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành xịt hơi cay, tiếp cận nơi nghi phạm cố thủ, trấn áp thành công kẻ phạm tội. 

Đấu súng trong đêm mưa bão ở Sơn La, một chiến sĩ hi sinh

Tháng 7/2014, sau một tháng “nếm mật nằm gai” bám địa bàn ở những khu rừng núi hiểm trở để nắm bắt quy luật hoạt động của nhóm đối tượng nước ngoài buôn bán ma túy, ban chuyên án 279LN tỉnh Sơn La gồm 68 cán bộ, chiến sỹ công an được huy động nhằm tóm gọn các đối tượng, theo VTC.

Đêm 18/7 đến rạng sáng 19/7, dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sau nhiều tiếng đồng hồ, trinh sát đã vây kín 25 đối tượng. Mục đích đặt ra là bắt sống toàn bộ các đối tượng, thu giữ ma túy, đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và nhóm đối tượng nhưng do bọn tội phạm quá manh động nên mục đích này bất thành.

Sau khi các đối tượng lọt vào ổ phục kích, dù được kêu gọi đầu hàng, các đối tượng không thực hiện theo lời kêu gọi, lập tức chĩa súng về phía có ánh sáng, xả đạn xối xả. Trinh sát Nguyễn Mạnh Hà bị trúng đạn vào đùi, gục ngã và sau đó được đi viện cứu chữa.

Lễ đưa tang Thượng úy đã hi sinh trong vụ đấu súng kinh hoàng chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Lễ đưa tang Thượng úy đã hi sinh trong vụ đấu súng kinh hoàng chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Ảnh VTC

Tại mũi tấn công khác cách các đối tượng khoảng 120 mét, Thượng úy Lường Phát Chiêm (SN 1982), Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Sơn La được lệnh bắn pháo sáng, dùng loa kêu gọi các đối tượng buông súng đầu hàng. Dù đã nấp vào một khe đá, mặc áo giáp và đội mũ chống đạn nhưng một viên đạn vẫn xuyên thẳng vào mắt khi bị bọn tội phạm hung hãn tấn công. Anh Chiêm hy sinh.

Lợi dụng địa bàn hiểm trở, trời tối, một số đối tượng tẩu thoát khỏi vòng vây, quay trở lại khu vực biên giới Lào. Sau khoảng một tiếng đồng hồ đấu súng và truy kích, cảnh sát bắt được 5 tên, thu giữ 6 ba lô đựng 108 bánh heroin; 70 viên đạn; 5 khẩu súng, trong đó có 2 khẩu AK, 2 khẩu cacbin, một súng ngắn. 

Phương Khanh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang