Tp. HCM: Bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài hàng rào bệnh viện đã tử vong

author 15:58 28/08/2015

(VietQ.vn) - Bà Nguyễn Thị Bé (60 tuổi, ngụ đường Lý Thường Kiệt) cho biết một người phụ nữ để lại túi nylon rồi leo vội lên xe buýt. Mọi người lại kiểm tra thì phát hiện bên trong túi có một bé sơ sinh được quấn lại trong quần áo cũ, đã tử vong.

Theo tin tức từ Zing News, bà Nguyễn Thị Bé (60 tuổi, ngụ đường Lý Thường Kiệt) cho biết, khoảng 9h cùng ngày, bà cùng nhiều người đang buôn bán phía ngoài hàng rào bệnh viện thì thấy một phụ nữ đeo khẩu trang xách túi nylon màu vàng.

Người phụ nữ ngồi nghỉ bên hàng rào bệnh viện. Một lúc sau, khi xe buýt đến, bà này vội leo lên xe, để lại túi nylon. Mọi người lại kiểm tra thì phát hiện bên trong túi có một bé sơ sinh được quấn lại trong quần áo cũ, đã tử vong. Nhận được tin báo, Công an phường 7, quận Tân Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đã có mặt giải quyết vụ việc. 

Ngày hôm qua 27/8, tại Đồng Nai, một bé trai bị bỏ rơi bên vệ đường nhưng may mắn bé vẫn còn sống. Trạm y tế xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, Đồng Nai, đã tiếp nhận 1 bé trai 7 ngày tuổi để theo dõi chăm sóc, báo Thanh Niên đưa tin. 

Hàng rào nơi bé sơ sinh bị bỏ lại

Hàng rào nơi bé sơ sinh bị bỏ lại. Ảnh: Zing News

Bé trai được người dân địa phương tìm thấy trong thùng giấy. Trước đó, vào tối 26/8, bà Đặng Thị Lý (38 tuổi, ngụ tại ấp Bàu Cối xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh) nghe tiếng khóc của trẻ trong thùng giấy đặt trước nhà, bà ra kiểm tra thì thấy đứa trẻ và báo cho công an xã.

Ngay sau đó, bà đưa bé trai trên vào bệnh viện đa khoa của thị xã và các bác sĩ cho biết bé trai được khoảng 7 ngày tuổi. Sau đó bé trai được chuyển về trạm y tế xã Bảo Quang nơi phát hiện bé để tiếp tục chăm sóc.

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang