Trụ trì chùa Bồ Đề: 'Cháu bé bị bán không do chùa quản lý'

author 17:56 04/08/2014

Sáng 4/8, Ni sư Thích Đàm Lan (trụ trì chùa Bồ Đề) cho biết, thấy Trang bế đứa trẻ lạ, bà hỏi thì được trả lời là cháu ở quê lên chơi, do đó, chùa không yêu cầu trình báo.

Xin trụ trì cho biết ý kiến về việc chị Nguyễn Thị Thanh Trang, người làm trong chùa Bồ Đề đã bị Cơ quan công an bắt để điều tra hành vi mua bán trẻ em?

- Tôi rất bất ngờ trước việc Trang bị công an bắt giữ. Tôi thấy đau lòng. Tôi thương các vị nhưng các vị làm những việc mà tôi không nắm được. Tôi chỉ nghĩ mình là người tu hành, thấy đói khát thì thương chứ không biết được họ làm gì đằng sau.

Khi nghe thông tin việc chùa Bồ Đề mua bán trẻ em, chính tôi đã làm đơn gửi các cơ quan có trách nhiệm, đề nghị điều tra cho rõ trắng đen. Việc buôn bán trẻ em là tối kỵ với giáo lý nhà Phật, là việc làm rất vô lương tâm, đạo đức.

Sư trụ trì chùa Bồ Đề

- Chị Nguyễn Thị Thanh Trang làm công việc gì trong chùa Bồ Đề?

- Cô Trang không phải là bảo mẫu mà chỉ là người làm trong tổ quét dọn của nhà chùa. Thời gian ở chùa, thấy Trang còn trẻ, xốc vác với công việc, chữ viết lại đẹp nên tôi giao Trang làm sổ sách ghi lại những trường hợp trẻ em ra vào chùa để báo cáo với chính quyền.

- Chị Trang vào chùa trong hoàn cảnh nào thưa Trụ trì?

- Năm 2010, Trang dắt theo ba đứa trẻ, nói đó là con mình. Sau khi kể về gia cảnh bản thân, Trang xin ở lại và được tôi chấp thuận. Nhà chùa sau đó đã báo với chính quyền về mẹ con Trang, chính quyền tiến hành xác minh hai chiều và đều tốt đẹp cả.

Hơn ba năm ở chùa, Trang làm việc rất tốt, không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, thời gian gần đây Trang hay ra ngoài, khi được hỏi Trang nói có bà ốm nên về chăm bà. Nhà chùa không nắm được mối quan hệ bên ngoài và cũng không thể kiểm soát được toàn bộ hành vi của Trang.

- Nhà chùa quản lý các cháu bé thế nào?

- Hàng tháng, nhà chùa và chính quyền sở tại đều có buổi làm việc để khớp số trẻ ra vào chùa cũng như bàn về công tác quản lý, chăm sóc những đứa trẻ. Cháu bé bị cô Trang mua, bán, không nằm trong danh sách quản lý của chùa và cũng không được đăng ký khai báo với chính quyền.

- Đứa bé được cho là đã sống trong chùa một thời gian trước khi bị bán?

- Đúng là đứa bé đã sống ở chùa một thời gian. Trước đó, khi thấy Trang bế đứa bé, tôi có hỏi và được Trang trả lời là cháu của Trang ở quê lên chơi. Tôi nghĩ mấy mẹ con cô ấy nhà chùa còn nuôi được thì cháu cô ấy cớ gì lại khắt khe. Do đó, tôi không yêu cầu trình báo hay có ý kiến gì nữa. Khi đọc báo, thấy tên đứa bé là Cù Nguyên Công, tôi không biết tên đó ai đặt, nhà chùa không đặt tên cho bé ấy.

- Nhà chùa nghĩ sao về những lỗ hổng trong quản lý các bé?

- Tôi nghĩ là mình mất cảnh giác. Qua sự việc này, tôi cũng rút kinh nghiệm để quản lý chắc chắn hơn.

Theo Tin nhanh VN

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang