Bé trai 6 tuổi phải lọc máu suốt 2 ngày do bị hàng trăm con ong đốt
Với váy bó sát, hoa hậu Phạm Hương khoe eo con ong khiến nhiều người ghen tỵ
Bí thư, chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước: Đâu chỉ là 'con ông, cháu cha'!
Cách nấu chè con ong dẻo thơm ngày Tết
Chiều ngày 12/8, BS Nguyễn Minh Tiến – Trưởng khoa Hồi sức tích cực, chống độc của BV Nhi Đồng 1, TP.HCM vừa cho hay, bệnh nhân Trần Ngọc Sang (6 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) vừa được các BS BV cứu sống trong tình huống rất đặc biệt.
Theo BS Tiến cho biết, bệnh nhân Sang nhập viện tại BV Nhi Đồng 1 trong tình trạng lơ mơ, mạch nhẹ, huyết áp tụt, khó thở, vàng da, vàng mắt, không có nước tiểu, hết sức nguy kịch.
Thông tin từ người thân của bé Sang cho biết, lúc đi chơi cùng với anh trai ở trong vườn nhà, thấy có 1 tổ ong vò vẽ, nên cả 2 anh em đã lấy 1 cành cây ra để chọc vào tổ ong này. Hàng trăm con ong đã từ đây bay ra, tấn công trực diện vào cả 2 anh em.
Người anh nhìn thấy sớm, nên đã nhanh chóng bỏ chạy, còn bé Sang thấy sau, chạy không kịp, nên đã bị hàng trăm con ong vò vẽ vây kín, đốt đến hàng trăm mũi ở đầu, mặt và chân, tay.
Khi được chuyển đến điều trị lúc ban đầu tại BV đa khoa tỉnh Đồng Tháp, Sang đã được xác định là bị tổn thương gan, thận nặng. Sau đó, bé Sang do được xác định tình trạng bệnh khẩn cấp, nên được chuyển lên BV Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị.
Do bị hàng trăm vết ong đốt ở đầu cổ tay, lưng gây sưng, nên các BS đã tiến hành chỉ định xét nghiệm, cấp cứu. Kết quả cho thấy, bé Sang bị suy men gan tăng cao, suy thận, rối loạn đông máu.
Các BS phải tiến hành đặt nội khí quản, giúp cho cháu bé 6 tuổi thở được, chống sốc phản vệ với thuốc dịch truyền. Các BS còn phải tiến hành lọc máu liên tục.
Sau 2 ngày tiến hành lọc máu, hiện tình trạng sức khỏe của cháu Sang đã tiến triển khá hơn rất nhiều, bớt vàng da, suy hô hấp, nên không cần hấp oxi, cai máy thở.
Các BS hiện vẫn đang tiến hành theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu Sang.
* Tên bệnh nhân đã được thay đổi theo yêu cầu của nhân vật.