Thanh niên biến mình thành ngọn đuốc khi cố tình đốt vợ
Kinh hoàng bảo mẫu đánh đập, đốt trẻ trên bếp lò
Kinh hoàng phát hiện xác chết bị đốt cháy trong vườn chuối
Bị cấm yêu, con gái phóng hỏa đốt phòng mẹ
Bắt giữ nghi phạm dọa phóng hỏa văn phòng đại diện Đài Bắc tại Hàn Quốc
‘Bà Hỏa’ ghé thăm, 11 thùng tiền hóa thành tro
Theo tin tức trên báo Tuổi trẻ, chiều 1/5, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết vẫn đang theo dõi tình trạng sức khỏe của hai cha con Mùi Tuyết Dương Bình (24 tuổi, ngụ Sa Nghe, An Cơ, Châu Thành,Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng phỏng xăng. Công an cũng đang gấp rút tiến hành điều tra vụ việc.
Thông tin từ phía người thân của Bình, ngày 30.4, gia đình Bình tổ chức thôi nôi cho cháu Mùi Thị Bích Ngọc (con gái của vợ chồng Bình) tại căn nhà thuê gần khu công nghiệp VMC Hoàng Gia. Trong lúc tổ chức tiệc, Bình và vợ là chị Đặng Kim Xuyên (24 tuổi, quê Cần Thơ, ngụ cùng địa chỉ trên) cãi nhau. Bình cầm cây rượt đánh vợ nhưng chị Xuyên chạy được. Sau đó, Bình chở con ra khỏi nhà, một lúc sau quay trở lại cầm theo bịch xăng rồi bật lửa đổ xăng đốt vợ. Chị Xuyên hoảng sợ bỏ chạy.
Công an điều tra vụ định đốt vợ, đốt nhầm bản thân và con nhỏ ở Tây Ninh. Ảnh Tấm Gương
Không ngờ, vì Bình và con dính xăng nên bị cháy trước. Bình được công an xã đưa đến bệnh viện trong tình trạng cơ thể bị cháy, diện tích bỏng lên tới 50% nhiều bộ phận bị lột da, chảy máu. Bé Ngọc cũng nhập viện do bỏng nhưng nhẹ hơn.
Theo báo Tấm Gương, nguyên nhân khiến Bình bực tức muốn đốt vợ là sau khi xong tiệc thôi nôi, chị Xuyên bàn với hắn trả cho cha Bình số tiền mượn trước đó. Không hiểu sao, hắn bỗng nổi giận, cho rằng vợ tính toán.
Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.
Phương Khanh (T/h)