Chất lượng sống

Nhân vật

Những nghề kiếm tiền tỷ khó tin giữa lòng Hà Nội, Sài Gòn

author 12:28 26/08/2016

(VietQ.vn) - Giữa trung tâm Hà Nội, Sài Gòn lại tồn tại những nghề kiếm tiền tỷ khó tin như chăn trâu, buôn lá tre, nuôi mèo, khắc dưa hấu, làm đẹp cho thú cưng...

Ngay ở giữa Thủ đô tấc đấc tấc vàng, anh Nguyễn Đình Thiện (tổ 7, Yên Nghĩa, Hà Đông) lại có thể tận dụng được một bãi cỏ rộng tới 200 ha để thả đàn trâu khoảng 60-70 con có giá trị trên dưới 2 tỷ đồng. Ảnh Lê Tú
 
Đây là diện tích đất của một số bà con bỏ ruộng đi làm những công việc khác và những khu đất dự án quy hoạch đã lâu nhưng không sử dụng đến. Ảnh Lê Tú
 
Cứ khoảng 8 giờ hằng ngày, người ta lại bắt gặp cảnh một đàn trâu dài dằng dặc ''rồng rắn'' nối đuôi nhau đi trên đoạn đường gần bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội). Ảnh Lê Tú 
Do đàn trâu đã được huấn luyện nên quen đường, Thiện chỉ cần đi xe máy dẫn trước và thi thoảng vòng lại để lùa một vài chú trâu chậm chễ. Ảnh Lê Tú
 
Cách đây 5 năm, lúc anh Thiện mới bắt đầu nuôi đàn trâu không hề dễ dàng chút nào, thậm chí có nhiều người còn chê cười vì giờ còn đi chăn trâu. Hiện, mỗi năm, Thiện bán được hàng chục con trâu, trung bình mỗi con có trị giá khoảng 50 triệu đồng. Ảnh Lê Tú
 
 Một tỷ phú chăn châu giữa lòng Hà Nội. Ảnh Lê Tú
 
Anh Đào Trung Hiếu (20 tuổi) cho biết, năm nay gia đình anh nhập 60 tấn dưa bán tại 5 điểm trong TP.Hồ Chí Minh. Gia đình anh thuê riêng thợ chuyên đảm nhiệm việc khắc chữ với tiền công 1 triệu đồng/ngày, bao ăn ở. Ảnh Nguyễn Trà
 
Ở điểm bán trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận), anh phụ trách bán hàng, còn 5 người  thợ khắc chữ theo mẫu và theo yêu cầu của khách. Mỗi quả dưa bán với giá 15-20.000/kg. Chữ và hình khắc thì tùy vào độ khó dễ sẽ có mức giá khác nhau.  “Những chữ đơn giản như Phúc Lộc Thọ thì giá rẻ hơn tầm 100.000, còn những hình ảnh như con khỉ, cá chép, ông thần tài, có trang trí thêm mai đào xung quanh thì giá sẽ đắt hơn từ 120-150.000 đồng”, anh Hiếu chia sẻ với phapluattp.vn. Ảnh Nguyễn Trà
 
Mỗi hình ảnh được khắc trên quả dưa đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng. Ảnh Nguyễn Trà
 
Gắn bó với cành tre dùng làm bút để đi học vì quá nghèo, anh Nguyễn Duy Thắng (Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội) đã sáng tạo ra chiếc vỏ bút được làm hoàn toàn từ những cành tre vứt đi. Với 3.000 - 5.000 đồng tiền nguyên liệu, giá mỗi chiếc vỏ bút này được bán ra từ 20.000 – 50.000 đồng. Ảnh: Ngọc Lan. 
Công ty TNHH TM Dinet (Dinet hay còn gọi là ‘đi nét’ - một trong những công đoạn làm bút tre) của anh Thắng hiện có  doanh thu hàng năm lên đến gần 1 tỷ đồng. Ảnh: Ngọc Lan. 
Hiện số lượng công nhân của anh lên đến 20 người, và có hơn 200 cửa hàng nhận bán bút tre của anh. Ảnh Ngọc Lan
 
Tại một trạm thú y ở TP.HCM, giá trông giữ thú cưng 90.000 - 200.000 đồng/ngày, dịch vụ cắt tai thẩm mỹ 100.000 đồng; cắt lông đuôi: chó nội 10.000 đồng, chó ngoại 15.000 đồng; cạo vôi răng: chó nội 20.000 đồng, chó ngoại 30.000 đồng; cắt móng bàn chân: chó nội 10.000 đồng, chó ngoại 20.000 đồng. Ảnh Petcity.vn 
Dịch vụ này được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Ảnh shanghaiist.com
 
Rất đáng yêu. Ảnh Yan

 

Có thu nhập 10 triệu đồng/tháng với nghề kỹ sư xây dựng, nhưng anh Nguyễn Bá Hoàn, ở Ninh Giang, Hải Dương quyết định nghỉ việc để đi bán đặc sản cá kho Vũ Đại. Ảnh: Ngọc Lan.
 
Việc nuôi đến chế biến loại cá kho này đều do các “nghệ nhân kho cá” thực hiện ở làng Vũ Đại. Một nồi cá kho có giá khá đắt. Nồi loại 1kg cá tươi nguyên liệu giá 400.000 đồng, nồi 4 kg giá đến 1 triệu đồng. Vào những dịp Tết, số đơn hàng của anh Hoàn lên đến mấy trăm nồi/ngày. Chỉ riêng bán cá kho, doanh thu một năm của công ty anh kỹ sư này đã lên đến 5 tỷ đồng. Ảnh: Ngọc Lan.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang