Tìm cảm giác rùng rợn, ma mị tại cà phê 'âm phủ' dịp lễ Halloween

(VietQ.vn) - Quán cafe 'âm phủ' ở phố cổ Hà Nội vốn là một địa điểm ưa thích của giới trẻ, đặc biệt là trong ngày Halloween sắp tới.
10 địa điểm chơi Halloween không thể bỏ qua ở Hà Nội
Check ngay 5 địa điểm đón Halloween cực hoành tráng tại Sài Gòn
Lễ hội Halloween và những sự thật chưa hẳn ai cũng biết
Nằm lẩn khuất trong một ngõ nhỏ, nếu không phải chủ đích đi tìm thì rất khó để bạn nhận ra sự có mặt của quán cà phê có lẽ là đáng sợ nhất mảnh đất Hà Thành này. Đi uống cà phê A Phủ chẳng khác nào đi xem phim kinh dị, thậm chí còn khiếp đảm hơn bởi mọi thứ u uất, cô hồn rất chân thật. Không gian quán cũng thật thích hợp với những cặp tình nhân bởi các chàng sẽ được dịp thể hiện bản lĩnh nam nhi của mình.
Để vào được quán, khách đến uống cà phê phải đi qua một ngõ nhỏ, sâu hun hút rộng chưa tới 1m. Ngay từ đầu ngõ, những bàn tay ma quái, những khuôn mặt kinh dị, những bộ phận tai, mũi, mắt bằng sứ, bằng thạch cao đã làm nhiều người... đứng tim. Đi qua ngõ nhỏ và tối này, khách mới nhìn thấy quán, để tìm được đường lên gác 2 và 3 uống cà phê, khách phải mở đèn điện thoại để lên vì bên trong quán rất tối, nhiều ngóc ngách không khác gì ma trận.



Chưa kịp hoàn hồn, bạn sẽ bất chợt nghe thấy giọng kể chuyện ma trong cuốn băng ghi âm của Nguyễn Ngọc Ngạn vang lên từ lúc nào, cùng với đó là mùi hương trầm ngai ngái phảng phất trong màn không khí u uất bao trùm, góp phần gia tăng độ “lạnh sống lưng” với khách ngồi uống cà phê tại quán.

Đến đây, kể cả người gan dạ nhất cũng phải đôi lúc hú hồn bởi vô tình đụng phải bàn tay, bàn chân, đầu lâu mọc ra khắp nơi hay khi vô tình nhìn thấy những hình thù kỳ dị, ma quái và cô hồn ngay trước mặt.

Giá đồ uống ở đây từ 25 đến 50 nghìn đồng, với thực đơn khá đa dạng, gồm các loại như cà phê, sinh tố hoa quả, nước ngọt... cùng đồ ăn nhẹ như bò khô, khoai tây chiên, đậu phộng... Thời điểm khách lui đến quán đông nhất là vào buổi trưa hoặc tối. Đây cũng là điểm đến thú vị cho dịp lễ Halloween của giới trẻ Hà Thành những năm qua.

Nếu các quán cà phê khác trang trí bàn bằng lọ hoa thì ở đây là chiếc bàn không, thiết kế như những chiếc bàn để thờ, và đôi khi có thêm những bàn tay manơcanh mà vị khách nào đó vô tình lấy ra chơi rồi để quên.


Trần Huyền (t/h)