Thợ xây chết gục dưới cây xà beng vì chê bạn đến muộn

author 15:09 09/07/2016

(VietQ.vn) - Thợ xây Hòa chê ông Hồng đến muộn nên bị ông Hồng cầm cây xà beng dài 60 cm vụt một cái vào sườn trái khiến chết gục tại chỗ.

Theo tin tức từ VOV, Công an TP.Vinh, Nghệ An cho biết, sau nhiều giờ lẩn trốn, Lê Văn Hồng (SN 1955, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào khoảng 7h30’ ngày 9/7, Hồng cùng nhóm thợ xây đi làm tại một công trình trên địa bàn xã Nghi Phú, TP.Vinh. Lúc này thấy Hồng đi làm muộn nên ông Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1957, là người cùng quê, đi làm cùng tổ thợ với Hồng) có nói một câu trách móc.

Ông Hồng tại cơ quan đều tra. Ảnh: VOV 

Bị trách vì đi làm muộn, Hồng bực tức liền cầm chiếc xà beng dài hơn 60 cm phóng về phía ông Hồng. Chiếc xà beng cắm vào sườn trái rồi xuyên ra trước ngực ông Hòa.

Ngay sau đó, ông Hòa được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau khi gây án, Hồng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, công an TP Vinh phối hợp phòng cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Đến khoảng 10g sáng 9/7, được gia đình và công an vận động, Hồng ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Vẻ xinh đẹp như hoa của thiếu nữ chết bên vệ đường sau khi bị rượt đuổi(VietQ.vn) - Ông Lê Viết Xương - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thiếu nữ tử vong bất thường bên vệ đường.

Lưu Ly (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang